"Thăm nhà con trai, tôi bất ngờ khi phát hiện bức tường ngăn cách phòng khách và sốc khi biết nguyên nhân từ chính mình"
Nhà tôi có 4 người con, nhưng chỉ có vợ chồng con trai út thường gửi tiền về cho bố mẹ. Đầu năm nay, con trai út mua căn hộ chung cư rộng đẹp, cả gia đình ở quê ra chúc mừng. Nhưng dịp lễ vừa rồi, không thấy các con về, vợ chồng tôi quyết định thăm con cháu. Khi đến nơi, tôi thấy một bức tường cao chia đôi phòng khách. Tôi thắc mắc về chiếc gương bị chia đôi, con trai buồn bã cho biết vợ chồng đang chờ ly hôn. Căn nhà là tài sản chung, nhưng vì không ai chịu ra ngoài nên họ phải ngăn phòng để tránh chạm mặt nhau.
Con trai tôi ngập ngừng chia sẻ lý do vợ chồng muốn ly hôn: cậu gửi 4 triệu đồng mỗi tháng về quê cho bố mẹ. Khi con dâu phát hiện, cô đã phản đối và dọa ly dị. Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng căng thẳng, tạo ra rào cản trong gia đình. Tôi đau lòng khi thấy sự nghèo khó của mình khiến các con bất hòa. Tôi khuyên con trai nên nhường vợ một bước, nhưng cậu từ chối, cảm thấy không thể nhìn bố mẹ già khổ sở mà không giúp đỡ. Cậu quyết tâm không để vợ quyết định cuộc đời mình.
Nghe con trai nói thẳng, tôi cảm động nhưng không muốn các con phải ly dị. Tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với con trai và con dâu, đồng thời từ chối nhận tiền phụng dưỡng của con để họ hàn gắn lại không?


Source: https://afamily.vn/den-nha-con-trai-choi-thay-buc-tuong-cao-ngan-doi-phong-khach-toi-thay-la-nen-hoi-chuyen-va-soc-nang-khi-biet-do-loi-cua-minh-2020050317293456.chn